Chồng không còn là của tôi nữa!
Tôi viết những dòng này vào lúc 2 giờ sáng, khi chồng và các con tôi đang ngủ. Chúng tôi đã yêu nhau từ tình bạn thân thiết, anh là người tốt bụng. Sau 7 năm, cuộc sống đã trải qua nhiều khó khăn nhưng giờ đã ổn định với hai con, một trai 5 tuổi và một gái 7 tháng. Cả hai vợ chồng đều có công việc như mong muốn, chồng tôi có vị trí xã hội. Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu khi tôi phát hiện chồng thường nhắn tin với một cô sinh viên thực tập. Tình cảm giữa họ ngày càng tăng, và tôi đã đọc được một lá thư chồng viết cho cô ấy với những lời yêu thương mà tôi chưa bao giờ nhận được.
Chồng tôi khẳng định tình cảm của anh không giống tình yêu giữa hai người bạn thân. Khi phát hiện anh ngoại tình, tôi rất sốc vì không nghĩ chồng mình lại như vậy, anh luôn tốt với tôi. Tuy nhiên, tôi nhận ra chúng tôi có vấn đề trong mối quan hệ, đặc biệt là khi công việc của anh gặp khó khăn. Tôi cũng từng có lỗi khi chỉ trích anh thay vì lắng nghe. Sau khi biết chuyện ngoại tình, tôi đã cố gắng thay đổi để trở thành người bạn đời tốt hơn. Dù vậy, mọi chuyện vẫn không ổn, và một lần mất kiểm soát, tôi đã uống thuốc ngủ quá liều và phải nhập viện.
Sau cú sốc, chúng tôi đã tìm cách đối thoại. Anh thừa nhận sai lầm và hứa sẽ sửa chữa. Qua thời gian, tôi nhận ra mình may mắn có một người chồng chăm sóc gia đình như anh, và tôi quyết định không bao giờ từ bỏ anh. Mặc dù tôi là người mạnh mẽ, sau sự cố, chúng tôi đã như không có chuyện gì xảy ra và sinh em bé thứ hai. Tôi tin rằng mọi thứ vẫn ổn cho đến khi cách đây 2 ngày, tôi phát hiện anh vẫn nhắn tin với cô gái trước đó, dù cô ta đã kết hôn. Hành động đó làm tôi nghi ngờ về mối quan hệ của chúng tôi, vì tôi cảm thấy anh và cô ta vẫn chưa thể buông bỏ nhau.
Hôm qua, chúng tôi đã ngồi 4 tiếng ở quán cafe để nói chuyện. Trong lúc mất bình tĩnh, tôi đã gọi điện cho cô bé và nói rằng nếu cô ấy không lắng nghe, tôi sẽ không để yên. Tôi cũng nói chuyện với chồng cô ấy, người làm cùng công ty với chồng tôi, và anh ấy cho biết cô ấy đã từng nói với anh về chuyện cũ nhưng không muốn nghĩ tới nữa. Tôi tự hỏi nếu đã mệt mỏi thì sao chuyện đó vẫn tiếp diễn. Tôi cũng khuyên anh ấy nên yêu vợ nhiều hơn và đừng lo chuyện hộ gia đình khác. Có thể tôi đã sai khi làm vậy, nhưng tôi không thể bình tĩnh. Hiện tại, tôi yêu chồng nhưng cũng đã chịu nhiều tổn thương, và tôi lo rằng tình yêu sẽ phai nhạt theo thời gian. Tôi không muốn nghĩ về những chuyện linh tinh vì nó khiến tôi không thể làm việc hiệu quả.
Chồng tôi có nhiều điều bí mật mà tôi không hiểu, có thể tôi quá cầu toàn trong hôn nhân. Hai con tôi còn nhỏ, tôi cần chồng bên cạnh chúng. Tôi đã nói với anh rằng không ai làm bố tốt hơn anh, và tôi cũng cố gắng giữ gìn gia đình. Tuy nhiên, tôi không tin mình có thể giữ được nữa. Tôi không muốn đưa con rời xa nhà chồng vì bố mẹ chồng rất tốt và yêu thương chúng. Giờ đây, tôi cảm thấy chồng không còn là của tôi nữa. Tôi muốn giữ gia đình, nhưng cảm giác như mọi thứ ngoài tầm tay. Tôi đã nói với chồng rằng thà anh đi ngoại tình thể xác còn hơn là ngoại tình về tâm hồn, vì niềm tin của tôi vào hôn nhân đang dần mất đi.
Xin hãy cho tôi lời khuyên tốt nhất về vấn đề này, vì tôi đang lo lắng quá nhiều.





Source: https://afamily.vn/khong-con-cam-giac-chong-la-cua-toi-nua-roi-20111110112231344.chn